Kết quả tìm kiếm cho "mới thoát nghèo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2271
“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2026 và vinh danh 225 tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội.
Nhiều căn nhà đại đoàn kết kiên cố, khang trang được xây dựng trên khắp các xóm, ấp của xã Hòa Thuận (An Giang) giúp người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn an cư lạc nghiệp và là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại An Giang không chỉ hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm mà còn chắp cánh ước mơ học tập cho con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả bền vững, tỉnh cần mở rộng khả năng tiếp cận vốn, nâng cao trách nhiệm người vay và chất lượng quản lý tín dụng.
Đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách tại An Giang đạt hơn 15.104 tỷ đồng, phục vụ trên 304.000 khách hàng; nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt gần 2.266 tỷ đồng.
Từ một người lớn lên trong nghèo khó, trải qua nhiều mất mát và thất bại, gã từng bước xây dựng đế chế kinh doanh hùng mạnh bằng cách khai thác nỗi sợ của con người: sợ xấu xí, sợ kém cỏi, sợ bệnh tật và sợ thất bại. Tiền bạc, danh vọng và quyền lực ngày càng lớn, nhưng phía sau ánh hào quang ấy là những bi kịch, sự đánh đổi và những góc khuất của lòng tham. Qua truyện ngắn “Đi buôn”, nhà văn Tịnh Bảo đặt ra câu hỏi đầy suy ngẫm: Khi con người kiếm tiền từ nỗi sợ của người khác, liệu chính họ có thoát khỏi nỗi sợ của bản thân? Mời quý vị lắng nghe “Đi buôn” – Podcast Văn chương, Báo An Giang Online.
Từ những diện tích đất lúa, vườn tạp kém hiệu quả, nông dân ấp Lương Trực, xã Long Thạnh (An Giang) từng bước chuyển sang trồng khóm kết hợp nuôi cá đồng. Mô hình cho thấy hiệu quả của công tác dân vận trong việc tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế.
Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. Trong bối cảnh gián đoạn chuỗi cung ứng và thời tiết cực đoan, yêu cầu cấp thiết là củng cố sức chống chịu của hệ thống lương thực, tăng cường năng lực tự chủ về lương thực.
3 năm học trung học phổ thông đều đạt thành tích học sinh giỏi, em Nguyễn Thị Kim Anh, ngụ ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng (An Giang) bước vào giảng đường đại học với ước mơ trở thành bác sĩ thú y. Tuy nhiên, hành trình học tập của nữ sinh năm nhất Trường Đại học An Giang đang đứng trước nguy cơ dang dở khi gia đình gặp khó khăn, mẹ mắc bệnh ung thư, phải thường xuyên điều trị.
Ngày 22/9, UBND xã Châu Phong (An Giang) tổ chức trao 11 cặp bò sinh kế cho 11 hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn, góp phần giúp các hộ phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.
Công tác Mặt trận trên địa bàn xã An Phú (An Giang) được triển khai toàn diện, thiết thực, hướng về cơ sở, góp phần tạo đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, chung sức xây dựng và phát triển quê hương.
Qua rà soát, An Giang có 5.077 hộ đồng bào Khmer có nhu cầu hỗ trợ nhà ở, trong đó hơn 4.100 hộ đang ở nhà tạm, xiêu vẹo, dột nát; dự kiến ưu tiên hộ nghèo và cận nghèo.